Ryan-nguyen.ca
Tại Miền Sa Mạc Con Khao Khát Chúa
Gửi tin nhắn cho Ryan nguyen nhé!
Tại Miền Sa Mạc Con Khao Khát Chúa
“Chúa ơi, con khao khát Ngài… Giữa đồng vắng, xin đổ xuống nước sống…”
Verse 1
Đồng vắng mịt mù, chân con rã rời,
Khô cạn hồn con như cát bay.
Lòng con yếu đuối, hoang mang lo sợ,
Nhưng vẫn mong chờ Ngài đến cứu con.
Pre-Chorus
Ngài là nguồn sống giữa nơi hoang vắng,
Dẫn dắt con về miền đất hứa xa xăm.
Chorus
Dẫu bão tố có vây quanh đời con,
Dẫu nước mắt rơi xuống cô đơn lòng,
Ngài là Chúa, Đấng luôn thành tín,
Ban manna nuôi con tháng ngày.
“Ngài không bỏ con… Ngài luôn ở đây… Chúa ơi, Ngài thành tín mãi mãi!”
Verse 2
Bước đi mòn mỏi trên cát nóng,
Lòng con kêu khóc, Chúa ơi Ngài đâu?
Bóng đêm phủ lối, tương lai tăm tối,
Nhưng ân điển Ngài mãi chẳng lìa xa.
“Dẫu con không thấy… Nhưng con tin nơi Ngài!”
Pre-Chorus
Ngài là nguồn sống giữa nơi hoang vắng,
Dẫn dắt con về miền đất hứa xa xăm.
Chorus
Dẫu bão tố có vây quanh đời con,
Dẫu nước mắt rơi xuống cô đơn lòng,
Ngài là Chúa, Đấng luôn thành tín,
Ban manna nuôi con tháng ngày.
Verse 3
Dẫu con thất tín bao lần yếu đuối,
Dẫu con phản bội, lòng mãi hoài nghi,
Nhưng Ngài chẳng bỏ, tình yêu vẫn lớn,
Dẫn con trở về nơi hứa ban đầu.
“Ơn Chúa quá lớn, tình Ngài chẳng phai… Hallelujah!”
Pre-Chorus
Ngài là nguồn sống giữa nơi hoang vắng,
Dẫn dắt con về miền đất hứa xa xăm.
Chorus (The whole board explodes, Drums in, the whole band is strong, the harmony is wide open)
Dẫu bão tố có vây quanh đời con,
Dẫu nước mắt rơi xuống cô đơn lòng,
Ngài là Chúa, Đấng luôn thành tín,
Ban manna nuôi con tháng ngày.
Bridge
Lửa thiêng dẫn đường, mây che nắng gắt, (Ngài luôn ở đây!)
Bàn tay Cha dìu con bước đi. (Dẫn con đi… Ngài dẫn con đi!)
Đồng vắng dài, lòng con mỏi mệt, (Nhưng con trông cậy nơi Ngài!)
Nhưng hy vọng vẫn không hề phai. (Chúa ơi, Chúa ơi!)
Repeat Bridge 2-3 times,
Dẫu bão tố có vây quanh đời con,
Dẫu nước mắt rơi xuống cô đơn lòng,
Ngài là Chúa, Đấng luôn thành tín,
Ban manna nuôi con tháng ngày.
“Hallelujah! Chúa luôn thành tín! Ngài chẳng bỏ con!”
Outro
Tại miền sa mạc con khao khát Chúa,
Xin hãy đổ nước sống trên đời con!
“Xin hãy đổ xuống… Xin hãy đổ xuống… Amen…”